VÀO ĐỜI 

Một Chút Chia Sẻ để  Sống Với Tuổi Trẻ và Sống Cho Tuổi Trẻ 

 

 

MẶT TRỜI ĐÔI


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 18, 2024 at 5:59 AM
Subject: Phục Sinh: Mặt Trời công chính - Một Ngày Mới đã lên ngôi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Trong Lễ Phục Sinh, chúng ta cùng nhau chung tiếng trong câu "họa" của Bài Đáp Ca như sau:
"Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó"

Đúng thế, Chúa Kitô là "ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối, thứ tăm tối không thể át được ánh sáng" (Gioan 1:5).
Do đó, bằng cuộc Vượt Qua của mình, Người đã xua tan tối tăm chết chóc về cả luân lý (tội lỗi) lẫn thể lý (hồn lìa xác).
Vì thế Giáo Hội đã thật chí lý khi vang lên trong Bài Thánh Thi cho Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng, như Thứ Hai Tuần V Mùa Chay hôm nay:

Lạy Đức Ki-tô, mặt trời công chính,
Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi !

Gần đây chúng ta đã thấy có 2 tin về hiện tượng "mặt trời đôi", một ở Hà Nội và một ở Quảng Ngãi:

Sự thật về bức ảnh "hai mặt trời" xuất hiện ở hồ Tây


Sau Hà Nội, ‘2 mặt trời’ lại xuất hiện ở Quảng Ngãi

Theo khoa học về vũ trụ này thì trong thái dương hệ (solar system) chỉ có một mặt trời,
tâm điểm của các hành tinh thuộc thái dương hệ này, trong đó có hành tinh trái đất của nhân loại chúng ta,
một trái đất theo định luật thiên văn tự nhiên phải xoay chuyển chung quanh mặt trời, hết một vòng là 1 năm 365 ngày.

Bởi vậy, theo bé tĩnh thì hiện tượng "mặt trời đôi" đây chỉ là hiện tượng phản ảnh mặt trời ở trên không trung mà thôi,
hình tượng mặt trời thứ hai là phản ảnh mặt trời chính, gây ra bởi những sự kiện mây trời và không khí sao đó vào lúc mặt trời lên, 
như chính mắt bé tĩnh khi ngắm mặt trời lên hôm 13/12/2023 ở Đảo Maui trên đỉnh Haleakana National Park cao hơn 3 cây số (10,023 feet = 3.055 mét)...




đã nhìn thấy mặt trời chính từ từ hiện lên ở chân trời và ở bên dưới mặt trời chính này có một hình thù phản ảnh mặt trời chính tuy không hoàn toàn giống,
nhưng nếu nhìn từ dưới lên, như ở Hà Nội hay Quảng Ngãi thì hình thù phản ảnh mặt trời chính lại giống như mặt trời chính, thành "mặt trời đôi" hay "hai mặt trời",
và trong 2 bản tin về "mặt trời đôi" hay "hai mặt trời" này thì 2 mặt trời được nhìn thấy một trên một dưới, chứ không ngang nhau, nên mặt trời dưới phản ảnh mặt trời trên thôi.






Bé tĩnh cũng đã cố gắng quay video, dù đang ngây ngất với cảnh mặt trời lên chưa từng thấy mà lần đầu tiên mới được thấy, nhưng mấy đoạn video clips đều bị hỏng, 
cũng may, người con trai của bé tĩnh là cháu Cao Bùi Minh-Kha (Michael), đã thâu lại được, thật là may mắn và hiếm quí, kẻo bị mất đi những giây phút tuyệt vời này,
xin được chia sẻ với Cộng đồng Dân Chúa trong Mùa Chay 2024 đang tiến gần đến Tam Nhật Vượt Qua và Đêm Thánh Phục Sinh, ở hai đường links kết nối sau đây: 

Mặt trời lên trong âm thầm - Sunrise in silence 
Mặt trời lên giữa mây gió - Sunrise amid of wind and cloud 



"
Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người
Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm."

(cùng Bài Thánh Thi của Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng Thứ Hai Tuần V Mùa Chay hôm nay)





"
Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy,
Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.
Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan,
Ngày hoà giải, ôi ngày bao hạnh phúc !"

(cùng Bài Thánh Thi của Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng Thứ Hai Tuần V Mùa Chay hôm nay)

Trong toàn thể tạo vật nói chung và loài người nói riêng, chỉ có duy Mẹ Maria là "đầy ân phúc" (Luca 1:28), danh xưng chính yếu của Mẹ,
một thực trạng "đầy ân phúc" được Thánh Kinh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đã diễn tả liên quan đến Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô như sau:
"Kìa bà nào đang tiến lên như rạng động, đẹp như mặt trăng, rực rõ như mặt trời" (Diễm Tình Ca 6:10);
"Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 sao" (Khải Huyền 12:1).

Xin Người Nữ "mặc áo mặt trời" và "rực rỡ như mặt trời", và cùng với Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô đã trở thành như mặt trời đôi,
một mặt trời phụ phản ảnh mặt trời chính hơn bao giờ hết ở trong chính cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô và với Chúa Kitô, như Người Nữ Đồng Công Cứu Chuộc,
Đấng hiện ra lần 6 ở Fatima ngày 13/10/1917 đã làm cho mặt trời xoay múa tung tỏa ánh sáng muôn mầu ân sủng xuống những ai "đứng thẳng và ngước đầu lên" (Luca 21:28),
chuyển cầu cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" (Fatima 13/7/1917) trong thời điểm thương xót của một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002).

bé tĩnh

5 Eyewitnesses Describe Seeing The Miracle Of The Sun